Từ cho vay đến cướp tài sản

Thứ tư, 30/12/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Đang trong lúc cần gấp tiền để giải quyết việc riêng, ngày 25-10, chị N.K.H.N (1980, trú tổ 116, P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) vay của Đàm Văn Lương (1991, trú tổ 121, cùng phường) 2 triệu đồng. Theo quy định Lương đưa ra, cứ đến ngày 5, 15, 25 hằng tháng, chị N. phải trả tiền lãi là 400 ngàn đồng/lần. Đến khi nào trả được tiền gốc thì mới thôi trả tiền lãi. Thời gian trả được Lương quy định là 11 giờ của những ngày nói trên. Nếu trả chậm quá giờ quy định, Lương sẽ phạt thêm tiền lãi!

Ngày 25-12, không thấy chị N. đem tiền lãi đến trả như đã quy định, Lương quyết định đến nhà chị để “xiết” nợ. Thời điểm Lương chọn để đi “siết” nợ là 0 giờ ngày 26-12. Khi đi, Lương rủ người bạn (chưa xác định rõ lai lịch) có tên thường gọi là Mạnh chở đến nhà chị N. Nghe tiếng Lương gọi cửa, chị N. sợ quá không dám ra mở. Chỉ chờ có thế, Lương liền dùng gạch hăm dọa, nếu chị không ra mở cửa sẽ ném vỡ cửa kính để vào nhà. Sợ ồn ào khiến chồng và hàng xóm thức giấc biết chuyện không hay, chị N. đành bấm bụng ra mở cửa, đồng thời nài nỉ Lương cho thư nợ sang ngày mai. Không cần biết, Lương lấy mũ bảo hiểm của Mạnh đánh vào đầu chị N. Rất may, chị N. giơ tay đỡ kịp nên chỉ bị bầm tím ở cánh tay phải. Chưa dừng lại ở đó, Lương sai Mạnh vào nhà dắt xe máy BKS 49V7-1157 của chị N. ra khỏi nhà với dụng ý, khi nào chị trả tiền lãi thì sẽ cho đưa xe về. Chị N. chạy đến níu tay Mạnh lại, không cho dắt xe đi thì Lương nhặt thanh sắt hù dọa “không buông tay Mạnh ra, Lương sẽ vào phòng ngủ đâm chồng chị N.”. Quá sợ hãi, chị N. chạy theo ôm can ngăn Lương lại và quỳ xuống van lạy Lương hãy trả lại xe cho mình để đi làm ăn, nhưng không được. Sau đó, 2 đối tượng này đem xe máy của chị N.về nhà Lương.

Đàm Văn Lương khai nhận hành vi tại cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu.

Sau khi Lương và Mạnh đi khỏi, chị N. gọi điện cầu cứu CAP Hòa Khánh Nam. Trong lúc lực lượng CAP đang lập biên bản vụ việc tại nhà chị N. thì Lương gọi điện thoại đến yêu cầu, nếu muốn “chuộc” lại xe phải đem 1,6 triệu đồng đến cho Lương. Trong đó, 400 ngàn đồng là tiền lãi và 1,2 triệu đồng tiền phạt do trả lãi trễ thời gian quy định. Ngay trong đêm khuya, CAP Hòa Khánh Nam đã xuống nhà Đàm Văn Lương để thu hồi chiếc xe máy nói trên. Nghe tiếng gọi cửa của lực lượng CAP, Lương cùng Mạnh chạy ra cửa sau tẩu thoát. Tại nhà Lương, CAP lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy do đối tượng này “xiết nợ” của chị N.

Đến 9 giờ ngày 29-12, nhận được tin Lương đã quay về nhà, Thiếu tá Nguyễn Công Hà - Phó trưởng CAP Hòa Khánh Nam cùng 3 CBCS bí mật xuống nhà để... “điệu” đối tượng này về trụ sở, đồng thời báo cáo Đội CSHS CAQ Liên Chiểu xuống thụ lý vụ việc theo chức năng. Thiếu tá Nguyễn Công Hà cho biết thêm, trong thời gian lẩn trốn, Lương đã điện thoại hăm dọa chị N., buộc chị lên CAP rút đơn, nếu không sẽ bị... xử lý.

Chiếc xe máy Lương “xiết” nợ tại nhà chị N. Ảnh: P.T

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, tối 29-12, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Đàm Văn Lương về hành vi cướp tài sản. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phan Ngọc Dũng - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Liên Chiểu cho biết, ngoài hành vi “cướp tài sản”, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng này. Cũng theo Trung tá Phan Ngọc Dũng, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, nên cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND để sớm truy tố đối tượng ra trước pháp luật. Đồng thời sẽ bàn với VKSND đề nghị tòa đưa ra xét xử điểm vụ án này nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng khác...

Phan Nết